Những câu danh ngôn thời hiện đại, danh ngôn thời @, cùng cười nghiêng ngả với những câu danh ngôn này.

Chừng nào chạch đẻ ngọn đa
Thuốc tây, viện phí may ra rẻ bèo.

Bắc thang lên hỏi ông trời
Độc quyền bán điện quá lời còn than.

Ai làm bầu, bí đứt dây
Đang đi ngoài phố gãy cây trúng đầu.

Sông kia có lúc vơi đầy
Điểm ngập không hết càng ngày nhiều thêm.

Gió đưa cây cải về trời
Thuốc tây ở lại bán lời gấp trăm.

Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Chủ thầu ăn sắt, thép, đồng, xi măng.

Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Cưới em phải sắm vàng ròng chắc hơn.

Chim khôn hót tiếng rảnh rang
Người khôn chọn vàng không độn Vonfram.

Danh ngôn hiện đại, danh ngôn thời @- Danh ngon hien dai, danh ngon thoi @

Danh ngôn hiện đại, danh ngôn thời @   

Qua đình ngả nón trông đình
Nhìn vàng phải biết nhìn từ cái tên.

Trồng trầu thì phải khai mương
Muốn cho chắc cú, chọn thương hiệu vàng.

Cá không ăn muối cá ươn
Mỗi lần mưa xuống ngập đường kẹt xe.

Cây cao thì gió càng lay
Hết làm huấn luyện bị đày ôsin.

Ăn được, ngủ được là tiên
Nộp đơn con học thức liền sáng đêm.

Đêm nằm trăn trở không yên
Nơm nớp lo sợ giảng viên gạ tình.

Danh ngôn hiện đại, danh ngôn thời @- Danh ngon hien dai, danh ngon thoi @

Danh ngon hien dai, danh ngon thoi @

Thức lâu mới biết đêm dài
Quảng cáo hàng rởm nhờ đài lăng xê.

Công cha như núi Thái Sơn
Công nhà tài trợ còn hơn cha nhiều.

Không thày đố mày làm nên
Nhưng muốn thi đỗ chớ quên lễ thần.

Em mà nói chuyện đoan trang
Ai tin? Thôi cứ lộ hàng cho nhanh.

Trai khôn tìm vợ chợ đông
Gái ranh đánh bạn hội đồng te tua.

Gái dở thì thèm của chua
Muốn mau nổi tiếng thì đua lộ hàng.

Có con mà gả chồng gần
Hết tiền, hết gạo nó lần sang vay
Trong cơn bão giá thế này
Không có kéo khéo, có ngày… trốn con.

Trời mưa đường hóa thành sông
Tính mua xuồng máy cho chồng em bơi
Nhưng xăng đắt quá trời ơi
Ngập mưa đành phải nổi trôi với đường.

Sông quê nay sắp chết rồi
Một dòng đen kịt mùi hôi nực nồng
Người đi có nhớ quê không?
Nhớ về kiện cứu con sông quê mình.

Gặp nhau giá mới hỏi đào
Đường kia đào bới khi nào thì thôi
Giá tăng, tăng mãi giá ơi
Nhưng khi giá xuống đào tôi vẫn đào.

Muốn sang phải bắc cầu kiều
Muốn con đến lớp, phải liều mới xong
Giá ơi thương lấy lương cùng
Xin đừng chạy trước, vì chung một đường.

Tưởng rằng nước chảy đá mòn
Cầu hết thu phí vẫn còn thu thêm.

Một cây làm chẳng nên non
Đào đường, lô cốt hết còn lối đi.

Dạy con từ thuở còn thơ
Có tội không xử nguy cơ chìm xuồng.

Con tằm bối rối vì tơ
Nhân viên bưu tá ngẩn ngơ tìm nhà.

Trâu ta ăn cỏ đồng ta
Muốn ăn không thiếu nhưng mà nhập thêm.

Chim trời ai dễ đếm lông
Giá thuốc không giảm lòng vòng tăng cao.

Sự đời nghĩ cũng nực cười
Nhà thu nhập thấp toàn người giàu mua.

Còn trời, còn nước, còn non
Trường nằm trên giấy vẫn còn chưa xây.

Ra đi mẹ có dặn dò
Học đâu cũng được, trừ lò luyện thi.

Thân em như tấm lụa đào
Nếu ai mà láo tát vào mặt ngay.

Trai khôn tìm vợ chợ đông
Gái không cứu nạn cho chồng thoát nguy.

Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Thủy điện xả lũ còn đâu đất cày.

Bên thẳng thì bên phải chùng
Cảnh sát đánh lộn đều chung một ngành.

May ra thì gặp kim vàng
Bánh trung thu rởm tràn lan đầy đường.

Ngọc vô tay áo không cầm
Đưa tiền hối lộ âm thầm cất êm.

Chim khôn lựa cảnh, lựa cành
Làm thu trường học phải đành tốn hao.

Chừng nào chạch đẻ ngọn đa
Tiền lương với giá may ra sánh bằng.

Có con đừng gả chồng xa
Đường dài lắm hố nhỡ mà sảy chân.

Chú Cuội ngồi gốc cây xăng
Miệng kêu lỗ lỗ, lãi tăng đều đều.

Nói lời phải giữ lấy lời
Trước dân thì hứa, xong lời bay đi.

Hôm qua đứng trước cổng trường
Gặp thằng đánh võng lách đường rú ga
Hôm nay ra bãi tha ma
Gặp thằng đánh võng hôm qua đây rồi

Uống say, xe phóng như điên
Không tông trụ điện cũng khiêng lên lề.

Đua xe càn quấy làm chi
Nghĩa trang đám cỏ xanh rì đợi đây.

Thời nay cha mẹ khổ thay
Muốn con hay chữ phải vay lắm tiền.

Giỏi thay dịch vụ mát xa
Trào lưu thời thượng quý bà phong lưu.

Xì ke, cờ bạc, mại dâm
Vướng vào thứ ấy tấm thân rũ tàn…

Chim trời ai dễ đếm lông
Đèn khò đốt trụi hết mong sống còn.

Xăng dầu đâu dễ băng hơi
Ông luôn than lỗ, chắc trời thấu cho.

Má ơi đừng gả con xa
Thời buổi lạm phát con qua ăn nhờ.

Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Một con đường có quá nhiều trạm thu.

Thương anh, em chẳng nói ra
Anh lo tiền sữa còn da xanh lè.

Tưởng rằng nước chảy đá mòn
Chương trình giảm tải học còn nhiều hơn.

Sông bao nhiêu nước cũng vừa
Tiền đem cứu trợ chẳng chừa “ăn” luôn.

Trăm năm nước chảy đá mòn
Viện phí đã đắt lại còn đòi tăng.

Mấy đời bánh đúc có xương
Giá thì tăng mãi còn lương đứng hoài.

Sự đời nghĩ cũng nực cười
In tên lên thiệp cho người nể ta.

Chim quyên nó đậu bụi riềng
Bác sĩ bán thuốc moi tiền bệnh nhân.

Yêu nhau mấy núi cũng treo
Thấy sông ô nhiễm chán phèo hổng qua.

Trúc xinh trúc mọc bờ ao
Lạm thu trường học chỗ nào cũng thu.

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Thà làm chức nhỏ còn hơn mua bằng.

Đàn ông miệng rộng thì sang
Đàn bà miệng rộng, lang thang “tám” hoài.

Ví dầu nhà dột cột xiêu
Muốn đi cưới vợ sợ “siêu” giá vàng.

Thức đêm mới biết đêm dài
Đi họp mới biết, họp “dai” thế nào.

“Cờ tây” thái mỏng nướng than
Phai luộc chấm mắm, đi ngang khỏi mời.

Đến sở thì cũng chỉ ngồi
Lệch giờ đường thoáng ông tôi vui lòng.

Chanh chua thì khế cũng chua
Giá cả tăng mãi người mua.. tiêu tùng.

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Gặp nhầm “đinh tặc” thiếu điều đứng tim.

Trời mưa bong bóng phập phồng
Đừng mà không ngập, đùng hòng mà tin.

Yêu nhau cởi áo cho nhau
Mẹ mà có hỏi… làm sao trả lời.

Rượu nhạt uống lắm cũng say
Chạy xe lạng lách có ngày ra ma.

Con ơi nhớ lấy lời cha
Lấy vợ cờ bạc mấy nhà cũng bay.

Trên đường xe chạy bon bon
Nhìn bông lúa chín hạt tròn hạt vuông (!)

Thày mo khăn gói về xuôi
Giữa đường ngồi nghỉ giở chuồi (chuối) ra xem!

Xã ta có phong trào cầu
Lông vừa phát triển bước đầu còn thưa!

Trên trời mây trắng như mông
Ở dưới cánh đồng mông trắng như mây!

Mời anh vào quán kara
OK em đã mở ra sẵn sàng!

Hôm nay trên quốc lộ hai
Thể nào cũng có một vài… ô tô (!)

Hội trường yên ắng ngủ say
Thuyết trình vừa dứt… vỗ tay ra về!

Chồng người du kích sông Lô
Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần!

Ngọt ngào bóc múi em ra
Mời nhau cặp bưởi, chút quà Hùng Đoan!

Tiễn anh lên bến ô tô
Đêm về em khóc… tồ tồ cả đêm!
Nhớ nhung về thị xã Phan
Thiết tha mơ tưởng cô hàng nước măm

Danh ngôn hiện đại, danh ngôn thời @- Danh ngon hien dai, danh ngon thoi @

Danh ngôn hiện đại, danh ngôn thời @       

  Đêm nay cảm thấy buồn buồn…
Ngủ không thẳng giấc hồn tuôn lệ sầu…

Lên non mới biết non cao
Biết rồi lại hỏi làm sao… trở về.

Trâu ta ăn cỏ đồng ta
Mai kia quy hoạch cỏ nhà còn đâu.

Người ta giàu bởi siêng làm
Cho vay nặng lãi bà ham kiếm lời
Tín dụng đen sập, ôi thôi.
Chì chài mất hết kêu trời còn xa.

Gió đưa cành quất lòa xòa
Bắt ông phù thủy đền gà mới xong
Ông điện đầu tư lòng vòng
Buôn thua bán lỗ còn hòng giá tăng.

Hay thay các vị đại gia
Chuộng “gà sinh thái” xa nhà nhậu bơi
Tưởng rằng “rau sạch” muôn nơi
Ngờ đâu bị “luộc” tơi bời rõ đau.

Kể từ ngày ấy anh đi
Đời em nào có… còn gì nữa đâu!

Bốn ông với một đĩa lòng
lợn ngồi chễm chệ với thùng bia to

Uống đi một chút phê cà (cà phê)
Vừa là giải khát, vừa là bồi dương (bồi dưỡng)

Khá khen trẻ đã có kinh
nghiệm làm thơ với lập trình giỏi ghê

Yêu em chẳng biết để đâu
Để trong thùng rác, ruồi bâu kệ ruồi

Yêu em anh để trong lòng
Yêu thêm người nữa đề phòng rủi ro

Yêu em chỉ đúng 1 tuần
Tất nhiên sau đó khỏi cần đến em

Anh yêu em không hề nói dối
Nằm trong quan tài vẫn trăn trối lời yêu

Trên đường xe chạy bon bon
Nhìn bông lúa chín hạt tròn hạt vuông(!)

Thày mo khăn gói về xuôi
Giữa đường ngồi nghỉ giở báo ra xem

Xã ta có phong trào cầu
Lông vừa phát triển bước đầu còn thưa.
Chị em nô nức đánh cầu
Lông bay lả tả trên đầu anh em!

Thơ tay anh viết thật bay
bướm em trông đợi cả ngày cả đêm!

Hôm nay trên quốc lộ hai
Thể nào cũng có một vài… ô tô (!)

Hội trường yên ắng ngủ say
Thuyết trình vừa dứt… vỗ tay ra về.

Chồng người du kích sông Lô
Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần!

Ngọt ngào bóc múi em ra
Mời nhau cặp bưởi, chút quà Hùng Đoan!

Tiễn anh lên bến ô tô
Đềm về em khóc… tồ tồ cả đêm!

Nhớ nhung về thị xã Phan
Thiết tha mơ tưởng cô hàng nước măm

Yêu em chẳng biết để đâu
Để trong thùng rác, ruồi bâu kệ ruồi

Chị em cứ khoái con chim
cút đem nướng, mắt lim dim, ngửi mùi

Cúm gà ác liệt hơn SARS!
WHO đã báo động, người ta vẫn về!

Bà già mắt mũi kèm nhèm
Ăn năm xu kẹo kéo, mắt sáng như đèn ô tô

Gà cồ ăn quẩn cối xay
Rau răm muối ớt xé phay gà cồ (ca dao)

Lão kia cất súng đi nha
Lão đừng bắn súng đàn gà nó sơ (sợ)

Ai bảo chăn trâu là khổ
Tôi chăn nàng còn khổ hơn trâu

“Con nai vàng ngơ ngác
Quần chết bác thợ săn”

“Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em cỡi Cup gì cũng xinh”

Cuối tuần ngày rất đẹp trời
Chị em sung sướng… ngồi chơi… ở nhà

Mơ lông tuy có nhiều lông
Ăn vào ngon miệng chứ không việc gì

Yêu em chỉ đúng 1 tuần
Tất nhiên sau đó khỏi cần đến em

Đêm nay cảm thấy buồn buồn…
Ngủ không thẳng giấc hồn tuôn lệ sầu…

Chị em cứ khoái con chim
cút đem nướng, mắt lim dim, ngửi mùi

Cúm gà ác liệt hơn SARS!
WHO đã báo động, người ta vẫn về!

Bà già mắt mũi kèm nhèm
Ăn năm xu kẹo kéo, mắt sáng như đèn ô tô

Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi áo đâu cởi trần

Lạy Trời lạy Phật lạy Vua
Cho tôi sức khoẻ tôi xua con ruồi

Gà cồ ăn quẩn cối xay
Rau răm muối ớt xé phay gà cồ (ca dao)

Anh em cất súng đi nha
Lão đừng bắn súng đàn gà nó sơ (sợ)

Ước gì em hoá thành trâu
Anh là con đỉa anh bâu lên đùi.

Khá khen trẻ đã có kinh
Nghiệm làm thơ với lập trình giỏi ghê

Cuối tuần ngày rất đẹp trời
Chị em sung sướng… ngồi chơi… ở nhà

Mơ lông tuy có nhiều lông
Ăn vào ngon miệng chứ không việc gì

Kể từ ngày ấy anh đi
Đời em nào có… còn gì nữa đâu!

Vạn sự khởi đầu nan
gian nan bắt đầu nản

Bốn ông với một đĩa lòng
lợn ngồi chễm chệ với thùng bia to

Hôm kia vừa mới thứ ba
Hôm nay chắc chắn phải là thứ năm

Mười năm cắp sách theo thầy
Năm thứ mười một vác cày theo trâu

Ở đâu cũng có anh hùng
Ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên

Trai tơ lấy gái góa chồng
Như mua nồi đồng đem nấu cám heo

Vắng sao hôm có sao mai
Vắng chàng thiếp đã có trai trong nhà

Vô chùa lạy Phật cầu chồng
Ông Phật ổng nói “đờn ông hết rồi

Trăm năm vào Hội quán Cười
Ai ai cũng phải… “hở 10 cái răng”.

Chồng chung hai vợ, một mùng
Day qua con vợ nọ, chọc khùng con vợ kia

Công cha như núi Thái Sơn
Công nhà tài trợ còn hơn cha nhiều.

Bánh mì phải có patê
Làm trai phải có máu dê trong người!!!

Sự đời nghĩ cũng nực cười
Nhà thu nhập thấp toàn người giàu mua.

Làm trai cho đáng nên trai
Lang beng cũng trải giang mai cũng từng!!!

Xăng dầu đâu dễ băng hơi
Ông luôn than lỗ, chắc trời thấu cho.

Gió mùa thu anh ru em ngủ
Em ngủ rùi… anh cạy tủ anh đi!!!

“Iu” em mấy núi cũng trèo
Đến khi em chửa mấy đèo anh cũng dông!!!

Lạy thượng đế bao giờ con hết khổ!
Còn chơi đề còn khổ mãi nghe con

Sức khoẻ là vô giá.
Hột xoàn mới có giá.

Học không yêu yếu dần rồi chết
Yêu không học không ngóc được lên

Vũ trường là chốn ăn chơi,
Chí Hoà là chỗ nghỉ ngơi giang hồ.

Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
Muốn đậu tốt nghiệp phải liều copy

Cam sành lột vỏ còn chua,
Thấy em còn nhỏ anh cua để dành

Bắt đầu ngủ giữa tiết 3
Đến khi tỉnh giấc đã là tiết 5

Học hành như cá kho tiêu
Kho nhiều thì mặn học nhiều thì ngu!!!

Cái giường mà biết nói năng
Thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn

Cứ chơi cho hết đời trai trẻ
Rùi âm thầm lặng lẽ đạp xích lô

Danh ngôn hiện đại, danh ngôn thời @- Danh ngon hien dai, danh ngon thoi @

Danh ngon hien dai, danh ngon thoi @

Dây tơ hồng… quấn quanh chuồng lợn
Tình chúng mình có tợn quá không anh?

Râu tôm nấu với ruột bầu,
Chồng ăn nhổ toẹt lầu bầu chê ngu!

Ai vô xứ Nghệ thì dô
Còn tui tui cứ thủ đô tui dzìa

Quân tử đắn đo là quân tử dại
Quân tử… làm đại là quân tử khôn

Đi thi để biết phòng thi
Vô thi để biết để thi thôi mà

Khi xưa vác bút theo thầy
Bi giờ em lại vác cày theo trâu

Có chồng mà bỏ theo trai
Chết xuống âm phủ được hai cây vàng.

Người mua hay nhận hàng free
Anh đây cưới vợ, được free nhóc tì…

Ăn xong là phải về liền.
Ở lại thêm phiền các chú các anh…

Cá không ăn muối cá khôn
Con cãi cha mẹ, khôn hồn đi luôn (đừng về nhà)

Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày dzợ cấy, con trâu đứng dzòm

Có tiền nuôi chó, nuôi mèo
Anh nuôi… em vợ dù nghèo cũng cam

Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng… con ở dzí boyfriend

Đường về đêm tối canh thâu
Nhìn anh tôi tưởng con trâu đang cười

Đừng đưa con sáo sang sông
Đem lên thành phố… nướng trui phát thèm

Yêu em không phải vì tiền
Mà tại vì cái cơn ghiền xì ke

Ra đường sợ nhất công nông
Về nhà sợ nhất vợ không nói gì…

Yêu anh em chẳng cần chi
Chỉ xin anh chiếc “Pây xì” thôi nha.

Yêu nhau như thể hái hoa
Một tay muốn hái tận ba bốn cành

Cuộc sống là những đắng cay
Tình yêu là những tháng ngày khó quên

Trả lời hai chữ “tình yêu”
Chỉ bằng bốn chữ “đừng yêu làm gì”!!!

Quyết không yêu để tiền uống rượu
Khắc tên em lên cổ cánh chân gà

Cô gái “hơ mông” bên bếp lửa
Chàng trai “mường tè” dưới gốc đa!

Kiều càng sắc sảo “dịu hiền”
Cân ra 3 lạng… nói 10 tiền như chơi

Bánh mì phải có pa-tê
Làm trai phải có máu dê trong người!!!

Làm trai cho đáng nên trai
Lang beng cũng trải giang mai cũng từng!!!

Gió mùa thu anh ru em ngủ
Em ngủ rồi… anh cạy tủ anh đi!!!!

Bước chân vô quán đèn mờ
Ngồi gần mấy em không sờ là ngu!!!
Thà rằng cắt tóc đi tu
Ngồi gần mấy em… ngu sao không sờ!!

Đăng ngày: bởi

https://danhngon.net/wp-content/uploads/2013/05/nhung-cau-noi-hay-ve-tinh-ban1.jpg vi 2014-02-16T10:31:38+07:00 , DanhNgon.Net